Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

giới luật

125 câu · trang 12/42

Kính thưa thầy!

Xin Thầy chỉ giúp con "giới cấm thủ" bao hàm những ý nghĩa gì ạ, mong Thầy khai sáng cho con.

Con xin thành kính cảm ơn Thầy, chúc Thầy nhiều sức khỏe và an vui!

Giới cấm thủ là chấp thủ vào những hình thức nghi lễ, cúng bái, tế đàn, xin xăm, xem bói, mê tín, dị đoan v.v... Đặc biệt đối với Tăng, Ni, Thiện nam, Tín nữ nếu chấp vào hình thức giới chế định mà không biết được giới tự tánh thì vẫn xem là giới cấm thủ. Bậc Nhập Lưu (vào được thực tánh chân đế) mới không chấp hình thức nên không còn giới cấm thủ nữa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào Thầy ạ, con có đọc một bài viết "Có thực là không biết không có tội? Phật tổ đã trả lời thế nào" được chia sẻ trên internet:

https://daikynguyenvn.com/van-hoa-nghe-thuat/co-thuc-la-khong-biet-khong-co-toi-phat-to-da-tra-loi-the-nao.html

Nhưng có một bạn không đồng ý vì bạn ấy cho rằng, "Không biết ví như người đi đường đêm, không nhìn thấy côn trùng dưới chân, đạp vào làm chết. Trường hợp này người đạp chết côn trùng không biết có côn trùng dưới chân, và không có ý sát hại côn trùng nên họ thanh tịnh và vô tội". Và bạn ấy còn cho rằng bài viết phải dùng từ "vô minh" chứ không phải "không biết" vì 2 từ này là khác nhau vì không biết khác với biết nhưng vẫn vô minh làm điều ác. Con không biết quan điểm của bạn ý có mâu thuẫn với bài viết không ạ. Con cảm ơn thầy ạ!

Bạn ấy nói đúng, không có gì mâu thuẫn cả. Có 2 loại "không biết":

  • Không biết không có tội hoặc tội nhẹ: Thí dụ như hành động của người tâm thần phân liệt (điên), hành động không cố ý (vô tình), hành động sai nhưng với tâm thiện v.v...

  • Không biết tội càng nặng hơn: Thí dụ như không biết nhân quả, thiện ác, phước tội (= vô minh) nên làm bậy, không biết rõ sự việc (= biết sai) mà xử lý độc đoán v.v...

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch thầy, con cũng mới tìm hiểu Phật Pháp. Con biết đã là một Phật tử thì phải thọ trì tam quy và ngũ giới và nguyện giữ đến hết cuộc đời, nhưng nếu sau đó lại phạm giới và người Phật tử đó nhận ra sai lầm của mình, quyết tâm không tái phạm nữa. Kính bạch thầy vậy cho con hỏi, nếu đã phạm giới rồi có thiết lập lại được giới để sống một cuộc sống trong sạch không ạ? Kính mong thầy chỉ dạy cho con được hiểu hơn về giới ạ.

Tất nhiên là được. Giới là điều học vì vậy nếu phạm giới mà học ra được bài học về phẩm chất đạo đức của mình để chuyển hoá thì đôi khi còn tốt hơn không phạm giới mà ngã mạn và thỏa mãn với sự trong sạch của mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.