Con bạch thầy ạ. Con không ăn chay hoàn toàn được và con vẫn ăn thịt nhưng con không sát sinh. Có vị thầy nói ăn thịt con gì kiếp sau mình sẽ làm con đó nên nhiều lúc con ức chế tâm không ăn thịt và con thấy mệt mỏi buồn ngủ. Con muốn tu tại gia giữ tròn 5 giới và làm nhiều việc thiện. Con vẫn ngồi thiền và tụng kinh Pali. Đám cưới của con sắp diễn ra. Nhà con sẽ giết mổ nhiều heo và gà để tổ chức đám cưới. Vì con mà bao nhiêu chúng sinh bị chết nhưng con không ngăn được vì nhà con không ai biết đạo Phật.
Vậy con mong thầy từ bi giảng giải cho con là làm như vậy con có bị luân hồi tái sinh vào cảnh súc sinh không ạ? Con muốn tu hành giải thoát nhưng con cũng không vào chùa mà chỉ tu tại gia thôi và thân con là thân nữ. Liệu điều này có phải do nghiệp con còn quá nặng nên mang thân nữ và phải sinh ra làm kiếp nam nữa thì con mới tu hành giải thoát được phải không ạ? Con cảm ơn thầy.
Con đừng suy nghĩ nhiều, chỉ nên sáng suốt biết mình trong hiện tại là được. Nếu tính toán thì bài toán cuộc đời này ngày càng rắc rối thêm, khó có lời giải nào thoả đáng. Giải thoát là chỉ giải thoát tâm con ngay đây và bây giờ khi con không bị lệ thuộc vào bất cứ điều gì bên ngoài, còn nếu con muốn bên ngoài cũng hoàn hảo như mình nghĩ thì không bao giờ giải thoát được.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.