Thầy ơi, con có việc này muốn xin thầy khai thị. Con đã từng sống ở hai khu dân cư, điểm chung của hai nơi này là trong vòng hai mươi năm nay gần nửa số gia đình ở đó đều có người chết vì tai nạn hoặc ốm đau ở độ tuổi trẻ và trung niên (một nơi ngày xưa là đất nhà thương thí). Nếu cái chết là do trả nghiệp thì sao lại có sự trùng hợp nhiều vậy, còn nếu giải thích theo khoa học về từ trường, địa lý... thì cũng chỉ dẫn đến bệnh tật chứ không thể dẫn đến cái chết như tai nạn, đâm chém. Hay là thật sự có những vùng "đất dữ", có nhiều oan hồn hả thầy. Con xin thầy chỉ dạy. Con thành kính cám ơn thầy.
Có thể như thế, tuy đó là duyên nghiệp chung nhưng không nhất thiết ai cũng như nhau. Ở đó vẫn có thể có người sống lâu, mạnh khoẻ. Nếu con thấy đó là trú xứ không thích hợp thì nên tránh để khỏi lo âu sợ hãi.