Thầy ơi, tâm con đói khát trí tuệ lâu ngày, nay nghe pháp thoại Thầy giảng, nó cứ muốn nghe mãi chẳng thiết tha gì đến chuyện khác. Hoàn cảnh của con là nên học lấy một cái nghề để không sống dựa vào người khác, nhưng mỗi cầm sách vở là con bị hôn trầm. Tâm con bảo rằng đây không phải là thứ nó muốn, nó chỉ muốn nghe pháp... nó vẫn loay hoay... nó chưa thông suốt tục đế.
Thầy cho con hỏi:
Nghề nghiệp có phải là do Pháp vận hành? Mỗi lần con muốn đi làm là chướng duyên lại đến, như đau ốm, vướng bận gia đình.
Nghề nghiệp cũng là một trong những yếu tố cần và đủ để người đó học ra bài học của chính họ?
Con nên làm cái gì con giỏi, hay con cứ tùy duyên?
Con xin tri ân Thầy!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.