Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 126/394

Con chào Thầy ạ,

Con cám ơn Thầy về câu hỏi hôm qua Thầy đã trả lời. Hôm này, con có câu hỏi nữa mong Thầy giúp đỡ con.

Con đọc được câu nói này: "Chúng ta còn lại gì nếu chúng ta không có hiểu biết, trải nghiệm, ký ức? Lúc đó chúng ta không là gì cả".

Thầy cho con hỏi đó có phải là lúc con chỉ cảm nhận nhịp đập của các mạch hoặc của tim... đó là trạng thái của trống không, đúng không ạ? Và nếu là đúng của con đang là rồi thì con sẽ tiếp tục sống như vậy hay là con sẽ phải làm sao hay như thế nào ạ? Con mong Thầy giúp đỡ con. Con cám ơn Thầy rất nhiều.

Một vị thiền sư cũng nói: "Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không". Trong sự tướng thì muôn sự đều có, trong thể tánh thì vạn pháp đều không. Người nào thông suốt được cả lý lẫn sự về có-không là người liễu ngộ. Đó là điều mà con phải tự mình khám phá mới được. Không quan trọng là con thấy gì hay trạng thái nào, chủ yếu là có thấy hay không.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch Thầy,

Hiện tại trong cuộc sống khi con ứng dụng pháp tu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thận trọng chú tâm quan sát con gặp vấn đề này ạ. Khi gặp những người nhiều mưu mô con ngẫm lại con toàn bị lợi dụng. Khi giao tiếp, con không khởi tâm cho là sẽ là phải là gì cả, chỉ nhìn như nó đang là. Nhưng có những người tới với con chỉ để lợi dụng. Thầy cho con xin một lời khuyên ạ.

Tu có 2 mặt: Một mặt là tục đế và một mặt là chân đế. Mặt chân đế thì tánh biết chỉ thấy pháp như nó đang là, nhưng về mặt tục đế đương nhiên ý thức phải biết xử lý theo quy ước thế gian về đạo đức, chứ không phải tự ý cho là, phải là một cách chủ quan được.

Bị lợi dụng là vì con chưa đủ thận trọng chú tâm quan sát. Nếu con đủ sáng suốt thì làm sao con bị lợi dụng được. Trong trường hợp con biết mình bị người lợi dụng nhưng con vẫn giúp họ vì lòng vị tha thì lại khác. Đó là thiệt thòi mặt này thì được mặt khác, có mất gì đâu.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, lúc này là 1h đêm, con không ngủ được nên nằm quan sát pháp. Trời đang giông bão tháng 7, thấy pháp đến đi con chợt nhận ra con đường giác ngộ không hẳn là con đường xa lánh khổ đau. Con cảm nhận ra ta sống trong thế gian này đau khổ không hẳn là tồi tệ, đau khổ là hiện sinh. Nếu ta không đau khổ làm sao thấy được cái đau khổ của nhân sinh.

Gió rất to, nhìn pháp dữ dội nhưng thật sự vẫn thanh tịnh. Con cảm nhận một sự yên tĩnh đến lạ.

Đôi dòng tâm sự giữa đêm.

Con mong thầy sức khỏe.

Con Tuấn Anh

Tốt lắm. Những cái thấy bất chợt như thế thật tuyệt vời.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.