Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 180/394

Thưa Thầy! Đến nay con vẫn tự vấn Nghiệp là gì? Phải chăng tiến trình thập nhị nhân duyên có thể giải thích được điều này? Thầy có một câu nói rất đúng đắn đó là: "Nghiệp là con đường đưa đến bờ giác" nhưng tại sao nó lại vận hành như thế?

Con cảm ơn Thầy ạ!

Khi con chưa biết điều gì đó thì có động lực thúc đẩy con muốn biết, và khi con chưa sở hữu điều gì đó thì có động lực thúc đẩy con muốn đạt được. Đó là sự vận hành theo bản năng tự nhiên, chính sự vận hành này tạo ra nghiệp. Như vậy nghiệp bao gồm nhận thức và hành vi mà động cơ thúc đẩy chính là vô mình và ái dục. Nhưng quá trình này sẽ được luật nhân quả chuyển hoá giúp con điều chỉnh nhận thức và hành vi để loại bỏ dần nhận thức sai và hành vi xấu. Do đó điều kỳ điệu là động lực của vô minh ái dục lại thúc đẩy đi đến mục đích tận cùng là trí tuệ và đạo đức hoàn hảo được gọi là Minh Hạnh Túc, tức hoàn toàn giác ngộ thành Phật.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch Thầy,

Cứ khi nào con tưởng là con đã thấy rồi thì thực ra lại chưa thấy gì cả. Con chiêm nghiệm điều này tới lần này là 4 lần rồi ạ. Cứ mỗi lần chìm đắm xong con lại nhìn ra được mình nhiều hơn, đó là những bài học vô giá. Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

Phải, tu là quá trình liên tục điều chỉnh nhận thức và hành vi, có như vậy mới luôn luôn đổi mới, sáng tạo. Cái biết rồi rơi vào tục đế, cái chưa biết và không thể biết (bất khả tri) mới là chân đế. Tuệ tri khác với thức tri và tưởng tri ở chỗ biết mà như không biết gì cả, hay biết dừng lại ở chỗ không thể biết mới là trí tuệ, nên Lão Tử nói: "Tri bất tri thượng... cố tri chỉ kỳ sở bất tri chí hỷ" là vậy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính đảnh lễ Sư.

Con rất hoan hỉ khi nhận được câu trả lời của Sư. Con xin cung kính đảnh lễ tri ân, ân đức của Sư. Nếu nói con mới vào đạo là không đúng bởi thực ra con quy y đã được 10 năm nay rồi. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình nên con chỉ có mua sách về đọc. 2 năm nay con tìm và in tất cả sách của Thầy NH và Thầy NT, đọc sách thì nhiều nhưng hành thì không được bao nhiêu.

Cho đến lúc con nghe được bài Pháp Thực Tại Hiện Tiền của Sư, con mới vở lẽ ra rất nhiều điều thú vị. Trước đây con có tụng kinh, thậm chí là trì chú Đại Bi nghiêm mật. Nhưng bây giờ con muốn bắt đầu lại từ đầu thưa Sư. Con mong là Sư sẽ chỉ dạy giúp cho con hiểu hơn về giữ giới, bố thí, phóng sanh, trì chú đúng cách để con có thể am hiểu hơn trên con đường học đạo. Con cảm ơn Sư.

Kính Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nếu con thường sống biết mình bằng cách quan sát lại hoạt động của thân tâm khi nó đang diễn ra thì con sẽ biết rõ thái độ nhận thức và hành vi của chính mình. Nhờ vậy con biết rõ điều nào đúng điều nào sai, điều nào tốt điều nào xấu, điều nào lợi điều nào hại để tự điều chỉnh thái độ nhận thức và hành vi của mình mà không cần theo theo khuôn mẫu của ai.

Đừng quy chiếu vào một hệ thống đạo đức nào (như quan niệm bố thí, phóng sanh, tụng kinh, trì chú v.v...), vì đạo đức thật sự chỉ nảy nở từ lương tâm của chính con mà thôi. Lúc đó con sẽ tự biết điều gì nên làm, điều gì không nên mà không cần bắt chước ai, hay theo phương pháp nào cả. Con nên vào mục pháp thoại nghe thầy giảng để con có thể sống tự giác như đức Phật đã dạy. Ngài dạy, theo Ngài một cách đúng đắn thì phải tự mình giác ngộ, tự mình thắp đuốc lên mà đi chứ không nương tựa vào Ngài hay ai khác.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.