Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 218/394

Bạch Sư ông,

Về mặt tục đế, con đang có chuyện phải chọn lựa. Con cũng quan sát xem chọn lựa nào là thuận duyên pháp, nhưng khó quá, chọn lựa nào cũng có cái hợp và cái chưa rõ hợp duyên không. Con xin hỏi Sư ông:

  1. Trong mỗi lần tìm hiểu thông tin, đắn đo suy nghĩ, dù con có chánh niệm nhưng vẫn thấy người mệt mỏi. Có phải do con suy nghĩ nhiều nên lúc thì nhớ, lúc thì quên chánh niệm thân tâm, thành ra vẫn bị mất năng lượng phải không ạ?

  2. Có lần Sư ông nói các bạn đạo thành ý bốc thăm để pháp chọn (như cảm xạ học). Nhưng sao con thấy ngại ngại, vì bốc trúng đường nào con cũng cần đến mấy năm thực hiện, con sợ bất an không đủ đức tin bây giờ và sau này. Con phải làm sao, hay có cách gì khác không, thưa Sư ông?

Con đừng quá lo lắng, hoặc đừng muốn chánh niệm tỉnh giác một cách hoàn hảo ngay, đó vẫn chỉ là ham muốn của lý trí. Lý trí nhiều quá sinh phân vân do dự. Con cứ sống, làm việc tự nhiên và chỉ cần sáng suốt biết mình là được. Đúng sai, tốt xấu gì thì cũng giúp con thấy ra sự thật thôi, tại sao phải sợ hãi, lo lắng. Sợ hãi lo lắng chính là do lý trí con quá cầu toàn thôi. Con chọn lựa gì không quan trọng mà qua chọn lựa đó con học được gì để phát huy trí tuệ và đạo đức mới là vấn đề thiết yếu.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch thầy,

Con rất it đọc kinh sách Phật vì con căn cơ còn kém nên đọc không hiểu được nhiều. Con duy nhất chỉ thuộc Chú Đại Bi và Bát Nhã Tâm kinh mà thôi. Con thích nghe những bài giảng của thầy, đặc biệt là những bài kệ của thầy vì con cảm thấy gần gũi hơn. Con chép lại những bài kệ của thầy (và những thầy khác nữa) rồi dán đầy trên những bức tường trong phòng ngủ để tự nhắc nhở mình tu tập. Mỗi lần con gặp khó khăn phiền não trong việc làm là con lẩm bẩm bài kệ của thầy "Pháp đến đi vô ngã, Sao muốn thành của ta, Khổ lạc đều hư ảo, Tìm kiếm chi tâm ma" là tâm con được bình an. Cho con hỏi đây là con tự an ủi mình hay là bài kệ của thầy đưa tâm con về chánh niệm? Xin thầy chỉ dạy cho con biết.

Ngoài ra con cũng làm tóm tắt những bài giảng của thầy ở Youtube rồi treo trong nhà để nhắc nhở mình sống tùy duyên thuận pháp. Nhưng thầy có viết trong cuốn sách Sống Trong Thực Tại "thấy pháp xin hãy quên lời", nhưng khi nghe hay đọc những lời dạy của thầy nếu không ghi chép lại thì con sẽ không nhớ. Vậy con làm có sai không? Xin thầy từ bi dạy con biết. Kính thầy luôn mạnh khỏe.

Con làm không sai, vì khi đang tu học thì cần lời để nhắc nhở con, nhưng khi con đã thực thấy pháp thì quên lời đi chứ để làm gì. Phật cũng nói "pháp như thuyền đưa người qua sông, pháp còn phải bỏ huống chi phi pháp". Hay "giáo pháp như ngón tay chỉ mặt trăng", thấy trăng rồi thì đừng nhìn ngón tay nữa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào thầy, mỗi lần đọc chỉ dạy của thầy, con đều cảm thấy sự an lạc, con rất biết ơn thầy!

Thưa thầy, hiện tại con có phần buồn bực vì công việc. Khi được phân công hay làm việc có phần liên quan đến nhiệm vụ của đồng nghiệp, con cảm thấy cần làm rất nhiều thứ để tốt hơn, con không muốn kết quả công việc có phần của con lại không được hoàn hảo, nghĩa là con thường xấu hổ khi phải dính líu đến kết quả không tốt.

Nhưng một mình con không làm hết được. Dù không muốn nhận nhiệm vụ phân công nhưng con phải nhận và phiền não sau đó, con phải chạy đua với thời gian và hoạt động nhiều hơn để làm công việc có phần của người khác.

Xin thầy chỉ dạy cho con, con rất muốn được tháo gỡ vướng bận này!

Con cứ làm hết lòng mình, còn thành hay bại còn tuỳ nhiều yếu tố khác như thiên thời, địa lợi, nhân hoà nữa nên con không cần phải tự trách mình. Cuộc đời chỉ là trường học để con học ra sự thật còn thành bại, được mất chỉ là phụ thôi, đừng quá bận tâm.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.