Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 217/394

Kính thưa Thầy,

Khi con ngồi thiền, tất cả những gì đến đi trong tâm, con đều luôn thấy biết, nhưng sao lúc nào con cũng bị tiếng nói nội tâm không ngừng phát ra, thí dụ như con cảm nhận tâm ganh ti phát khởi trong con, tiếng nói nội tâm nói lên "ganh tị"... Tâm con nó thấy gì là nói lên cái đó, mà khi tâm con trống rỗng nó cũng nói lên là "trống rỗng". Tâm con cái gì nó cũng nói được. Con xin thầy chỉ dạy con nên thực hành như thế nào, để nó im lặng trải nghiệm mà không lên tiếng. Con xin chân thành cảm ơn Thầy và kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh, dìu và dắt chúng con đi trên con đường giải thoát.

Gọi tên cũng không sao, gọi tên thì biết đó chỉ là tên gọi, còn thực kiện vẫn là cái không tên, nó không bị ảnh hưởng bởi tên gọi. Dù gọi tên con vẫn có thể trả thực kiện về cho chính nó.

Như vậy có 2 cái biết: cái biết thực kiện như nó đang là và cái biết thực kiện qua khái niệm tên gọi. Khi con nhận ra điều này thì có gọi tên cũng không sao, không cần mất thời gian cố diệt hoạt động gọi tên này, vì như vậy mới thật sự không thấy thực tánh sự kiện đang là.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy,

Hôm qua, sau một ngày làm việc, con cảm thấy nhức đầu. Để giảm nhức đầu, con quyết định đi dạo một chút rồi uống thuốc, với hy vọng sẽ sớm khỏe lại vì con có cuộc họp quan trọng vào sáng hôm nay. Đây là cách phản ứng bình thường của con, nhưng giờ nghĩ lại, con nghĩ là con đã phản ứng theo kiểu tạo tác, tức là con muốn sớm hết bệnh và hành động (uống thuốc, đi dạo) để đạt được cái muốn đó. Kính xin Thầy cho con hỏi là con hiểu “tạo tác” như vậy có đúng không? Trong tình huống như vậy không tạo tác nghĩa là sao ạ?

Con cảm ơn Thầy rất nhiều!

Tạo tác đúng tốt thì không sao, đó chỉ là pháp đối trị trong phạm vi duyên khởi tương đối. Khi con biết cái gì tạo tác tương đối là tương đối, cái gì vượt ngoài tạo tác tương đối là vô tác tức con đang thấy sự thật thì đâu có sao.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy ơi, khi mình chuẩn bị làm một việc gì đó, mặc dù đã trọn vẹn tỉnh thức để nhìn thấy ý muốn đó, nhưng cũng thật khó để nhận ra đâu là hành động do cái ta muốn tạo tác và đâu là hành động tuỳ duyên thuận pháp mà không do cái ta xen vào phải không thầy? Xin thầy dạy con làm sao để con thấy rõ hơn những ý nghĩ do cái ta vẽ lên và ý nghĩ chân chánh ạ.

Con chỉ thấy thôi chứ đừng muốn thấy rõ ra. Muốn thấy rõ ra là không còn cái thấy trung thực nữa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.