Thầy kính!
Hôm nay con phát hiện ra, một điều mà trước đây con từng nghĩ mình hơi "bất lợi" khi không hiểu kinh điển, từ ngữ của Phật Giáo (do không bắt nguồn từ Phật Giáo) đã từng khiến con có phần khó khăn trong việc hiểu và tiếp nhận, nhưng bây giờ con lại phát huy một "lợi thế": đó là con ít bị chấp và "mắc kẹt" vào những kiến thức Pháp Học, kể cả các tư tưởng khác nhau của các Tông Phái Phật Giáo. Chắc do con vốn không hiểu gì hết về Pháp học nên chỉ biết thực hành theo nhận thức mình hiểu ở từng giai đoạn, và đôi khi chính nhờ Pháp hành con lại hiểu hơn một chút về Pháp học nếu có được nghe được kinh điển hay kiến thức gì đó.
Con như cái ly nước trống, không có gì, cứ "rót" những lời Thầy dạy vào, có lúc con hiểu có lúc con không hiểu nhưng con cứ để tự nhiên... Vài ngày trước con chợt phát hiện ra trong 5 giây mở cánh cửa mà tâm con chợt im bặt, sau đó lại lăng xăng thất niệm, tạp niệm, vọng niệm, sai lầm, ăn năn, sám hối nhưng trong con tràn ngập một sự an ổn kỳ lạ.
Con thành kính tri ân Thầy đang cứu con ra khỏi những tâm ma từng ngày, từng ngày, một cách kiên nhẫn và từ bi.
Con ước một ngày con có thể được gặp Thầy.
Con, DH.
Có người nói muốn hiểu lời thầy phải có kiến thức Phật học rất rộng. Ngược lại lắm khi người có kiến thức Phật học rất rộng lại nói thầy nói không đúng Phật Pháp. Bây giờ con đang chứng minh rằng họ đều nói sai.
Con là người may mắn nhờ không biết gì về các Tông phái, Pháp môn, Luận giải đã biến Pháp Phật Khai Thị thành hệ thống triết học đầy ẩn ngữ phức tạp và hệ thống tín ngưỡng đầy biểu tượng huyền bí, mà chỉ biết soi sáng thực tại tại đây và bây giờ. Và cánh cửa Phật môn đang mở toang ngay nơi hiện thực, không qua bất cứ tư tưởng hay quan niệm Tôn giáo nào! Thầy thật sự hoan hỷ chúc mừng con!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.