Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 331/394

Kính bạch Sư Ông. Trong đời sống, con thấy mình chưa va chạm nhiều, giao tiếp còn lúng túng, cách ăn nói có vẻ sợ sệt , không dứt khoát. Còn hạn chế nhiều trong cách diễn đạt ngôn ngữ. Suy nghĩ phức tạp vấn đề. Con sống ở miền Bắc con thấy cũng hay nói ẩn ý nên con căng đầu óc nghĩ xem họ nói ý gì. Mong Sư Ông từ bi chỉ dạy con sửa chữa khuyết điệm. Con cảm ơn Sư Ông

Không cần cố sửa chỉ cần thường biết mình thì tự nhiên có sự chuyển hoá.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy, con muốn hỏi:

Sống trọn vẹn, tỉnh thức là điều quan trọng nhất trong đời sống. Thầy cũng nói, không đè nén cái tâm, cái tâm muốn trải nghiệm thì cứ để nó trải nghiệm. Trước đây, con thích làm nhiều thứ, nhưng rồi đọc về buông thế là con buông, ko làm nữa. Nhưng nay con hiểu ra rằng, cứ để cái tâm trải nghiệm những điều nó muốn và mình chú tâm quan sát thân thọ tâm pháp khi làm điều đó. Cộng thêm, biết điều đó là lợi hay hại cho người cho mình. Nhưng đôi khi con băn khoăn, cái mà mình muốn làm đó xuất phát từ bản ngã phải không thầy? Vậy thì nó sẽ làm tăng cái bản ngã của mình lên ạ? Xin Thầy chỉ dẫn. Con cảm ơn ạ.

Khi mê bị bản ngã sai khiến, khi tỉnh bản ngã chỉ giúp phát huy nhất thiết trí (trí liễu thông tất cả pháp) mà thôi. Giống như người chăn trâu mê ngủ thì trâu mới phá, người chăn trâu biết rõ trâu thì trâu trở thành thiện dụng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy, đang nằm nghĩ về những chuyện trước kia bỗng nhiên con chợt nhận ra như này ạ: Trước kia con cảm thấy các hành vi của bản thân mình mà so lên với ngũ giới thì hành động nào con cũng phạm phải thậm chí là còn rượu chè, nói năng, vui chơi không có chừng mực,... nhưng bỗng nhiên con lại nghĩ nếu mình cứ xấu hổ và day dứt về những việc đó thì đâu thể nào mà tiến bộ được, biết đâu bài học của mình là phải từ những việc đó mới nhận ra được sự nhàm chán của những thú vui, sự bất thiện từ các hành vi không chuẩn mực đó rồi mình mới thoát ly ra được. Con xin trình Pháp lên Thầy. Con xin tri ân Thầy, chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ ạ.

Con nghĩ như vậy là đúng. Vấn đề không phải là sai xấu mà là qua sai xấu đó có học được điều gì để điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt hay không mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.