Kính thưa thầy!
"Kiến tánh khởi tu" hoặc "Ngộ rồi mới tu" là giống ý như thầy nói: "Thấy cái Ta ảo tưởng buông ra và ngay lúc ấy Tánh Biết thấy pháp (Tánh biết này rỗng lặng, trong sáng, không tạo tác), sau đó cái Ta này lại khởi lên che lấp lại Tánh Biết. Người chứng thực điều này mới bắt đầu gọi là tu". Vậy thầy trả lời giúp con.
1/ Người tu nào đến chỗ này, dù đến bằng phương tiện nào (pháp môn), thì từ bây giờ buông thuyền luôn. Chỉ sống với Tánh Biết bằng cách "Tinh Tấn Chánh Niệm Tỉnh Giác". Con hiểu lời thầy dạy như vậy đúng chưa?
2/ Tánh Biết ấy là mình (không tạo tác, không nhiễm ô), vậy thì tất cả tâm khởi lên muốn là, nên là, sẽ là... đều là ý đồ của Bản Ngã nên không theo (tinh tấn). Do vậy nên sống tùy duyên qua ngày (đói ăn khát uống). Lâu ngày Lậu Hoặc tiêu mòn, rốt ráo Lậu Tận Thông? Người chứng tuệ giải thoát sau đó có chứng tam minh không?
3/ Người thấy tánh rồi đã nhập vào dòng thánh chưa? Nếu Thấy Tánh mà không khởi tu (do tâm đời còn nặng) sau này cái thấy đó chỉ là kỷ niệm xưa, rồi mê mờ đi, lại trôi lăn trong sinh tử luân hồi, phải không?
Mong thầy./.
Con đảnh lễ thầy.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.