Kính thưa thầy!
Thưa thầy có phải vì gốc của mỗi người là tánh biết hay lương tri luôn trong sáng thiện lành nên khi làm một điều xấu ác thì tự động bên trong tâm thức đã xuất hiện sự mâu thuẫn thiện ác hay sự ăn năn, mặc cảm tội lỗi...
Con cảm ơn thầy.
Mâu thuẫn thiện ác, ăn năn, mặc cảm tội lỗi đều là tướng biết. Khi tướng biết sinh khởi nó luôn tạo ra hai khuynh hướng đối nghịch, bên nào mạnh hơn sẽ thắng. Trong tâm lý học hiện tượng này gọi là "nhị trùng bản ngã". Trong Dịch lý, đã sinh nhất thì nhất liền sinh nhị (thái cực sinh lưỡng nghi). Còn tánh biết chỉ chứng kiến thôi. Lương tri là tướng biết thanh tịnh nên một mặt đồng với tướng biết, một mặt thông với tánh biết, Phật giáo gọi đó là trí tuệ.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.