Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

sám hối & tạ ơn

55 câu · trang 12/19

Con thưa Thầy,

Con chân thành tri ân thầy vì đã luôn hỗ trợ và trả lời những thắc mắc của con. Tuy nhiên trong quá trình con lên chùa thưa hỏi, con có khởi niệm cống cao ngã mạn và có suy nghĩ thiếu khiêm cung với thầy. Con nay đầu thành đảnh lễ, chân thành sám hối thầy nhiều ạ. Con kính mong thầy từ bi hoan hỷ, chứng minh cho lòng thành sám hối của con ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Kính,

Con.

Sādhu lành thay!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin Đảnh Lễ Thầy!

Có những lúc cố ý hay vô ý mỗi ngày con thấy con đều có gây ra những lỗi lầm nhỏ với mọi người như lời không ái ngữ và cả những con vật nhỏ như con kiến nhiều khi con giẫm nó mà con không thấy... Con cũng hay nghĩ về những chuyện đã qua thấy bản thân cần sám hối lỗi lầm từ lời nói và hành động với người thân với mọi người xung quanh. Vậy con xin Thầy từ bi chỉ dạy dùm con nếu con muốn thực hiện sám hối những lỗi lầm của quá khứ và mỗi ngày thì phải làm như thế nào ạ. Con có cần đọc kinh sám hối hay không ạ? Nếu có kinh sám hối mong Thầy hãy chỉ dạy dùm con là kinh nào ạ? Hay chỉ cần con sống chánh niệm biết rõ mình hiện tại và làm việc tốt lành hồi hướng cho người con đã gây lỗi lầm là được ạ?

Con xin chúc Thầy luôn an lạc và khỏe mạnh!

Ngay khi làm sai liền nói lời xin lỗi, nếu không nói ra thì cũng nói trong lòng. Đọc kinh sám hối cũng tốt, nhưng nếu thường chánh niệm tỉnh giác để biết lỗi, biết sửa sai, biết làm việc lành thì càng tốt hơn nữa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Sư Ông!

Đầu năm con kính chúc Sư Ông thật nhiều sức khỏe để còn dạy chúng con nhiều điều bổ ích trong cuộc sống. Con có chuyện này muốn thưa với Sư Ông ạ.

Ba con vừa mới mất cách đây hơn 3 tuần. Khi ba con còn sống rất thương yêu anh chị em chúng con cũng như hay quan tâm giúp đỡ bà con hàng xóm. Tuy nhiên, ba con có một tâm sân cực lớn, khi có gì đó ba con không vừa ý là cơn sân hận nổi lên và không từ bất cứ một lời lẽ nào để chửi rủa mọi người. Hình như khi cơn sân nổi lên, ba con không tự chủ được bản thân mà như bị ma nhập điều khiển vậy. Vì con có duyên lành được nghe pháp thoại của Sư Ông, đọc thêm nhiều trong mục giải đáp, con hiểu nhân quả nghiệp duyên nên rất lo lắng. Sau mỗi lần ba con nổi cơn thịnh nộ như vậy rồi cũng thấy lỗi của mình, và con cũng khuyên ba hãy kiềm chế cơn nóng giận để tránh gây nghiệp nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Trước khi ba con mất, miệng ba con lở ra từng mảng, ba con kêu đau đớn lắm, đến gần ngày cuối cùng đau không thể nói và ăn được nữa. Anh chị em con hết lòng chăm sóc cho ba con và ba con đã trút hơi thở cuối cùng trong khi vết thương ở miệng chưa lành Sư Ông ạ.

Con nói với anh chị em trong nhà hãy làm phước để hồi hướng cho ông, chúng con mua gạo, dầu ăn... cho bếp ăn tình thương ở bệnh viện, cúng dường XD chùa, tượng Phật, sắp tới chúng con sẽ đi đặt bát, cúng dường Trai tăng...

Tối qua em trai con nằm mơ thấy ba con ngồi gần chỗ phòng ông trước đây hay ở và cũng gần nhà vệ sinh, ông ôm lấy chân nó và bảo vì sợ bệnh tật vợ con khổ nên ông uống nước xà bông, nước tẩy để ra đi sớm. Em con nhìn miệng ông thì thấy toàn máu mủ và nước xà bông sủi đầy. Nghe em con nói lại, con thấy rất đau lòng Sư ông ạ.

Vậy con kính xin Sư Ông từ bi chỉ dẫn cho chúng con phải làm gì nữa để ba con bớt đau đớn ạ. Con thành kính cảm ơn Sư Ông.

Con làm phước hồi hướng như con đã và sẽ làm là tốt rồi. Con cũng nên đọc kinh sám hối cho Ba con nghe và mở pháp thoại cho Ông nghe nữa càng tốt.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.