Kính thưa Thầy,
Trong Kinh Tương Ưng - Jambukhàdaka dạy:
“… này Hiền giả Sàriputta,... thế nào là Niết-bàn?
Này Hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây gọi là Niết-bàn.”
Theo đoạn Kinh trên thì nếu tâm đã đoạn tận tham-sân-si thì lúc nào và bất cứ ở đâu cũng là Niết Bàn, nhưng theo Vi Diệu PHáp thì dạy Niết Bàn chỉ được chứng, được thấy ở vài sát na trong tâm đạo và tâm quả. Kính xin Thầy từ bi hoan hỷ giảng cho con chỗ này, con kính tri ân Thầy.
Quên hết Kinh và Luận đi để tự con khám phá Niết-bàn thì con mới thấy Niết-bàn thực sự là gì. Như thầy có cách nói riêng của mình rằng Niết-bàn luôn có sẵn, chỉ tại lăng xăng tìm kiếm trong Kinh Luận nên không thấy mà thôi!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.