Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

sự thật, chân lý, pháp, tánh

282 câu · trang 40/94

Kính bạch Thầy!

Khi con ngồi thiền một tư tưởng khởi lên trong con, "Cái gì mà ngay bây giờ và tại đây nghe biết rõ ràng như âm thanh, cái lạnh, hơi thở, sự khó chịu là thật; còn tất cả như tư tưởng, độc thoại nội tâm... là ảo". Tự nhiên con biết rõ như thế và tâm con lắng dịu và dù nó có khởi lên đi nữa thì con cũng biết mà không theo, như vậy có đúng không thưa Thầy?

Tri ân Thầy!

Con thấy đúng lắm! Dù thật hay ảo con thấy ra là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch sư ông,

Con đã tu tập theo nhiều hệ phái. Đại thừa, Khất sỹ, Nguyên thủy Phật giáo. Và thậm chí cũng có dự các buổi thuyết giảng của phái tân tăng của Nhật. Trong lòng con vẫn muốn khát khao được dành trọn đời mình để tu tập nhưng vẫn cảm thấy chưa gặp được vị thầy tế độ và cũng chưa gặp được pháp nào có thể giúp mình và giúp cho người xung quanh mình phù hợp với căn cơ của mình. Ngoài ra có đôi khi con cảm thấy 250 giới thật rất nhiều và có nhiều khi người tu sĩ cũng chẳng thể nào giữ giới nổi. Để rồi bản thân con nghĩ, thôi mình cứ làm tại gia cư sỹ giữ ngũ giới cho toàn vẹn sẽ tốt hơn. Xin sư ông cho con lời khuyên. Ngoài ra gia đình con chỉ có con là con trai. Họ muốn con lập gia đình và có con cái để nối dõi. Nhưng bản thân con thì thấy như vậy là mua dây buộc mình.

Cái gì đã thấy ra thì không bị lầm, cái gì còn lầm tức chưa thấy ra. Nếu con đã thấy ra sự thật thì sẽ không dại gì tự trói buộc mình. Nếu con chưa thấy thì trói buộc cũng là bài học để thấy ra.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

sự thật, chân lý, pháp, tánh · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ