Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

sự thật, chân lý, pháp, tánh

282 câu · trang 51/94

Kính bạch Thầy,

Từ khi nghe những bài pháp thoại của Thầy, con hiểu ra được khi đã thấy rõ sự thật thì không còn sự phân biệt tông môn, tông phái.

Gần đây cũng do một vài nhân duyên, con được các thầy tu sĩ nhờ làm một số việc công quả để phụng sự cho việc truyền bá Phật pháp. Ban đầu con vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên càng về sau, nhiều lúc con thấy việc các vị ấy làm tuy với mục đích thiện lành, với ý muốn cứu độ chúng sinh, nhưng còn mang nặng tính hình thức và lễ nghi rườm rà. Ví dụ, con thấy các vị ấy dẫn dắt đại chúng làm từ thiện, nhưng không tìm hiểu kĩ dẫn đến việc quà không thật sự đến tay người cần được giúp, mà ngược lại gây ra lòng tham và sự ỷ lại từ những người nhận "bất đắc dĩ". Dần dần con bắt đầu sinh nghi rằng: các vị ấy làm vậy thì có phải đang tạo tác, để biến tiểu ngã trở thành đại ngã không? Cũng chính vì vậy mà con thấy mình bắt đầu sinh tâm chán nản, muốn lảng tránh những việc mà các vị ấy giao, dù ban đầu con đồng ý với tâm tự nguyện. Tuy sinh hoạt cùng với đại chúng bên ấy nhưng có nhiều việc con không hoàn toàn tán đồng, nên có lúc con thấy mình như đứng ngoài. Con không biết con làm vậy có sai không và sợ rằng mình đang sinh tâm ngã mạn. Con xin Thầy chỉ cho con con đường sáng.

Con xin thành kính tri ân Thầy!

Không phân biệt tông phái vì đó chỉ là hình thức bên ngoài còn chân lý vẫn là chân lý không thuộc về ai. Ai giác ngộ cũng đều thấy chân lý như nhau dù ở tông phái nào.

Nhưng đúng-sai, tốt-xấu lại cần phân biệt rõ ràng. Dù ở trong "chánh phái" mà nhận thức và hành vi sai xấu thì vẫn sai xấu, ở trong "tà phái" mà nhận thức và hành vi đúng tốt thì vẫn đúng tốt.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy.

Con vô cùng biết ơn Thầy đã không mệt mỏi giảng dạy cho chúng con biết Ý nghĩa của cuôc sống là Thấy và Thấy ra những bài học của Pháp để chuyển hóa nhận thức và hành vi cho phù hợp. Con kính chúc Thầy luôn có sức khỏe để hướng dẫn dìu dắt chúng con thấy ra chân lý mà cuộc sống luôn chỉ dạy.

Con có nghe Thầy giảng Nghiệp là một phần của Pháp, Pháp bị chi phối bởi 5 nguyên lý trong khi nghiệp chỉ có một. Vậy các nguyên lý đó là gì xin Thầy từ bi chỉ rõ để chúng con học tập.

Con vô cùng cảm ơn Thầy

Kính chào Thầy.

  1. Bīja niyāma: Luật về giống loại, di truyền... thuộc về những định lý trong sinh học

  2. Utu niyāma: Luật về thời tiết và sự tương quan trong vũ trụ... thuộc về thiên văn

  3. Dhamma niyāma: Luật vận hành của mọi sự vật như tương quan nhân quả, duyên sinh, thành trụ hoại khônng, cơ cấu vật lý, phản ứng hoá học v.v...

  4. Citta niyāma: Luật về tâm, tâm sở, các loại tiến trình nhận thức đối tượng qua 5 giác quan, qua ý thức, tiềm thức, vô thức, siêu thức v.v...

  5. Kamma niyāma: Luật nghiệp báo qua hành vi có ý chí riêng của mỗi người hình thành thiện hoặc bất thiện biểu hiện tính chất đạo đức của họ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào Thầy,

Nội con tuổi cao, 2 năm nay nằm 1 chỗ ko đi lại và vệ sinh được.

Nội con sống 1 mình. Hàng ngày các cô lo việc ăn uống và vệ sinh.

Tối ba con và các chú thay phiên nhau ngủ trông nội.

Mỗi lần về thăm, nội đều nhìn con và khóc, con rất thương nội.

Và con cứ thắc mắc 1 điều, pháp đang muốn chúng con (bao gồm cả nội con) thấy ra điều gì?

Và từ giờ cho tới khi nội con mất đi, nếu như chúng con không thấy ra thêm được điều gì thì khoảng thời gian kéo dài này có ý nghĩa như thế nào ạ?

Con muốn giúp nội con có thể thấy ra điều mà pháp muốn nội con thấy ra, để nội con có thể kết thúc bài học này sớm hơn nhưng con không biết nên làm gì.

Mong thầy chỉ bảo cho con.

Con cám ơn thầy và mong thầy có nhiều sức khỏe.

Con đừng lo, chuyện đó để pháp lo. Tất cả việc xảy ra đều có ý nghĩa của nó và mỗi người học được qua trình độ của chính họ thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.