Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tánh biết & tướng biết

221 câu · trang 38/74

Con kính thầy. Con chúc thầy sức khỏe.

Con có câu hỏi nhờ thầy giúp đỡ.

Con quan sát thấy: khi tâm Sân khởi lên thì thường những hành vi phản ứng cũng xuất hiện, và thường là rất mạnh mẽ. Tương tự khi tâm ham muốn khởi lên thì hành vi muốn chiếm đoạt cũng xuất hiện hết sức mạnh mẽ.

Câu hỏi của con là: Có phải Tướng của tâm quyết định hành vi của con người?

Câu hỏi ngu muội mong thầy giúp con.

Con xin cảm ơn.

Cụ thể tướng tâm đó chính là tư tưởng. Phật dạy: "Trong các pháp ý dẫn đầu" là vậy. Tư tưởng tạo ra hành động thiện và bất thiện nên đôi khi nó cũng có đúng tốt, đôi khi lại sai xấu.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy!

Thầy ơi! con có cái hiểu thế này ạ:

Tánh biết nó luôn luôn là đang biết về cái gì đó chứ nó không tự biết chính nó? Tánh biết nó dựa vào cái bị biết mà biểu hiện chứ nó không tự biểu hiện.

Con kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con về cái hiểu này ạ.

Không phải, con hiểu như thế về tướng biết thì đúng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Sư Ông,

Con có thắc mắc kính mong Sư Ông từ bi chỉ dẫn ạ. Con nhận thấy tâm mình khi nằm chơi buông xả mọi vọng niệm, thì tự nhiên là vô trụ nhưng hay biết. Thể của tâm là vô trụ, còn dụng của tâm là hay biết. Như con nằm nghỉ thì nhìn trời mây nghe tiếng rõ là dụng của tâm, hay đi đứng hoặc làm việc suy nghĩ giải quyết vấn đề cũng là dụng của tâm. Tuy nhiên thể vẫn là cái thường biết, chỉ là linh hoạt ra sáu cửa để hiện ra cái dụng thôi, cho con hỏi là con hiểu vậy có đúng không ạ? Con chân thành cảm ơn Sư Ông ạ.

Kính,

Con.

Đúng. Thấy được như vậy thì sự tu tập sẽ tự nhiên, dễ dàng hơn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.