Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

thận trọng - chú tâm - quan sát

87 câu · trang 3/29

Kính bạch Thầy. Con xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con một thắc mắc trong pháp hành. Con đã tu tập theo sự hướng dẫn của thầy (luôn thấy biết mình) hơn ba năm rồi. Con thiết kế trang phục cho diễn viên. Khi con ngồi may một mình thường thì con vừa nghe được tiếng Thầy giảng pháp vẫn làm những thao tác của công việc may và vẫn cảm nhận được sự xúc chạm của THÂN, THỌ cùng một lúc nhưng khi con phải suy nghĩ để thiết kế hay khi có đồng nghiệp đến gặp vì công việc hoặc chỉ xã giao (họ là người Pháp) thì khi họ đi rồi con mới nhân ra lúc đó con chỉ tâp trung để hiểu họ nói gì. Lúc đó con hoàn toàn quên mất THÂN, THỌ của mình như lúc đang ngồi may. Vậy những lúc đó con đang ở trong trạng thái THẬN TRỌNG CHÚ TÂM QUAN SÁT để nghĩ ra những ra những chi tiết của bộ trang phục đó hoặc con lắng nghe các đồng nghiệp để có sự ứng xử thích hợp hay là con đang THẤT NIỆM vậy thầy? Con cám ơn thầy.

Không sao, lúc đầu chú tâm bên trong thì quên bên ngoài, và khi chú tâm bên ngoài thì quên bên trong nhưng rồi dần dần con có thể thấy được cả hai. Nếu khi chú tâm bên trong đúng tốt mà tạm quên bên ngoài cũng không sao, ngược lại chú tâm bên ngoài đúng tốt mà tạm quên bên trong cũng không sao. Vì lúc đầu thường chánh niệm tỉnh giác bằng ý thức, cho đến khi ý thức yên lặng (tri kiến thanh tịnh), tánh biết tự chiếu soi thì mới có thể thấy được cả trong ngoài rõ ràng minh bạch.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy,

Đôi khi con mất tập trung và không làm việc hiệu quả vì đầu con suy nghĩ linh tinh. Con muốn hỏi là làm sao để dừng suy nghĩ ạ?

Con cám ơn thầy!

Con nên niệm Phật để tâm bớt tạp niệm, đồng thời tập thận trọng chú tâm quan sát mọi sinh hoạt hàng ngày là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, con có một câu hỏi muốn thầy giúp là con thận trọng chú tâm quan sát, nhưng thỉnh thoảng con rất đau ở đỉnh đầu. Và ngồi thiền khí đưa lên không thể ngồi lâu được. Mong thầy chỉ giúp con. Con cảm ơn thầy.

Con có bị huyết áp cao không? Nếu có thì con nên hành một cách tự nhiên và vô tâm - không cố dụng tâm - mới tốt, vì khi tâm nhẹ nhàng thanh thản mới thấy rõ các pháp đến đi, sinh diệt.

Khi ngồi nên thư giãn buông xả với tâm an nhiên tự tại, rỗng lặng trong sáng để thấy pháp vô thường, vô ngã... hơn là cố tập trung vào một đối tượng chọn lựa nhất định để đạt được điều gì.

(Khi viết, con thận trọng khi sử dụng dấu chấm câu)

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.