Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Thiền

329 câu · trang 50/110

Con chào Thầy ạ.

Con có 1 thắc mắc mong Thầy giúp đỡ con. Ý nghĩa và mục đích của thiền? Tại sao thiền lại ngồi dưới gốc cây như Phật ngồi dưới gốc cây bồ đề ạ? Và ý nghĩa của ăn chay và ăn như thế nào là ăn chay? Con cám ơn THẦY rất nhiều.

Mục đích của thiền là soi sáng chính mình trong cuộc sống để thấy ra Sự Thật. Trước khi giác ngộ Ngài hành theo quan niệm của ngoại đạo thời bấy giờ, nhưng khi đã giác ngộ thì Ngài dạy nhiều cách tu chứng khác nhau tuỳ căn cơ mỗi người chứ không nhất thiết ngồi dưới gốc cây mới đắc đạo.

Thầy không ăn chay, chỉ ăn rau trái, ngũ cốc thôi. Vì cho dù ăn rau trái và ngũ cốc cũng khó mà nói là ăn chay được. Không ai có thể ăn chay thật sự được khi chúng sinh ở khắp nơi, trong nước, trong rau trái, ngũ cốc cho nên Phật dạy ăn với tâm thanh tịnh là ăn chay (Trai giả tịnh giả, tẩy tâm viết trai).

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch thầy!

Vào thưở đó, khi mạng internet mới bắt đầu phát triển, mọi người say mê chit chat với nhau trên thế giới ảo điện toán. Tại một diễn đàn nọ về Phật giáo của người Việt cũng không ngoại lệ, ai cũng hăng hái thích thú bàn luận về thiền.

Đả thảo tầm xà, mọi người tranh đập nhau bằng gậy thiền ngôn ngữ để xem cái ngã của ai còn to lớn. Ngã của ai càng lớn thì càng sân si, càng bị đau nhiều hơn.

Một hôm, trên diễn đàn bỗng xuất hiện một lão thiền sư tham gia tranh luận thế nào là thiền? Lão sư kể: "Ta ngồi thiền từ năm chín tuổi, đến nay tính ra hơn tám mươi năm, ta cũng chưa biết thiền là gì?"

Nghe lời nói khiêm cung của lão sư, tâm con như bị chấn động, chợt nhận ra cái tôi to lớn đầy chấp trước của mình...

Đúng vậy!

Luận thiền chi cho mệt

Lặng im, nào phải thiền

Sống tuỳ duyên thuận pháp

Thiền chỉ chuốc thêm phiền!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy cho con được hỏi.

Khi con ngồi thiền một thời gian biết lại thân, có thể do nghiệp quá khứ tu theo ngoại đạo nên khiến năng lượng thức dậy làm cho nóng ở luân xa đối diện đan điền ở cột sống, nếu con để tự nhiên thì tâm bị trụ vào chỗ đó làm nóng dần lên. Con được biết để nó hoạt động như vậy không tốt. Thưa thầy con nên làm thế nào để chuyển hóa vấn đề này, xin Thầy chỉ bày giúp con!

Tốt nhất là đừng ngồi thiền mà chuyển qua thiền trong mọi sinh hoạt đời sống. Chủ yếu thiền là phát huy tánh thấy, mọi động tịnh của thân, thọ, tâm, pháp đều thấy rõ, không mê muội là mọi thứ đều được chuyển hoá tốt đẹp.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.