Bạch thầy,
Con chúc thầy luôn tràn đầy sức khoẻ ạ.
Con đã, đang và sẽ luôn luôn tri ân thầy, sư phụ của con!
Thầy ơi, con có một thắc mắc là: con luôn cố gắng phải nhớ tới lời thầy dạy là chú tâm mọi hoạt động lớn nhỏ trong đời sống, mà sao con thấy khó quá. Con rất hay quên ạ. Con hi vọng thầy có thể giải đáp giúp con ạ.
Con thành tâm đảnh lễ Sư phụ.
Không quên mới lạ. Nhờ quên như vậy con mới ngày càng tinh tấn chánh niệm hơn! Pháp nào cũng có pháp đối nghịch, nhờ vậy mới nhận ra được nhiều phương diện, như vậy đối nghịch lại trở thành trợ giúp, đó chính là luật tương khắc tương sinh của vạn pháp. Giống như no rồi đói, đói lại ăn no nhờ vậy người ta mới ngày càng biết nấu ăn sao cho bổ khoẻ vậy thôi.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.