Thưa sư ông, con không biết mình thực tập sai chỗ nào nữa sư ông ạ, con xin thưa sư ông cách con thực tập như sau, mong sư ông chỉ giúp cho con:
Cách thứ nhất: Con chánh niệm bằng cách hướng sự chú ý trở về với việc đang làm sau khi phát hiện ra tâm mình đi lang thang - con càng làm điều này nhiều lần trong ngày thì con thấy mình cứ ko minh mẫn thế nào đó, càng làm càng thấy người ko tỉnh táo và uể oải.
Cách thứ hai: Con cứ sống như bình thường như ngày xưa, để mặc cho tâm trí lang thang một hồi rồi sau đó nhắc nhở nó là tâm đang bị ô nhiễm rồi con trở về làm tiếp việc đang làm. Với cách này con thấy trong ngày Tâm con đi lang thang tung hoành khá nhiều để cho nó có nhiều sự tự do như mọi khi nhưng với cách này con lại thấy mình không có bị không tỉnh táo, hay đờ đẫn như cách đầu tiên.
Con cảm thấy hơi bối rối không biết như thế nào mới là đúng, và con thấy Chánh Niệm sao mà khó quá Sư ông ạ. Mong sư ông hướng dẫn giúp con.
Con cảm ơn sư ông đã lắng nghe con
Con kính chúc sư ông pháp thể khinh an
Con, Tuệ Quán Viên
Không phải chú ý vào công việc mà là rõ biết mình trong công việc một cách tự nhiên. Do quá chú ý nên mới cảm thấy uể oải.
Không phải để mặc cho tâm lang thang, cũng không cần nhắc tâm dừng lại, chỉ rõ biết tâm đang sinh diệt thế nào.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.