Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tinh tấn chánh niệm tỉnh giác

540 câu · trang 179/180

Con xin đảnh lễ thầy!

Thưa thầy, con muốn hỏi thầy 3 câu ạ:

  1. Sự thực hành chánh niệm của người có pháp học về danh sắc và người chỉ dựa vào các khái niệm tục đế có gì khác biệt?

  2. Khi con quá chú tâm vào công việc mà không hay biết các vấn đề xảy ra xung quanh thì có phải là chánh niệm?

  3. Các kiến thức pháp học cốt lõi để có thể thực hành chánh niệm là gì ạ?

Con kính tri ân thầy!

  1. Cả hai đều khó chánh niệm. Chỉ khi buông hết khái niệm, ngôn từ mới chánh niệm được.

  2. Đó không phải là chánh niệm. Đó chỉ là chú ý chưa phải chú tâm.

  3. Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, ngũ uẩn, 12 duyên sinh và các phẩm trợ đạo.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con thưa Thầy!

Con vừa đọc trong mục Hỏi đáp thấy có người hỏi về tình trạng lúc thiền, con cũng gặp trường hợp tương tự, lúc đó tâm vẫn sáng suốt rõ biết mọi động tịnh xảy ra trong ngoài nhưng thấy tất cả đều vắng lặng.. thì đó là thực tánh pháp qua tuệ tri.

Thầy cho con hỏi "thực tánh pháp qua tuệ tri" là gì và lúc đó con cứ tiếp tục quan sát và rõ biết phải không ạ?

Con mong Thầy chỉ dạy, con cám ơn Thầy ạ.

"Thực tánh pháp qua tuệ tri" là khi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đúng mức tự nhiên tâm phản ánh trung thực tính chất thật của mọi sự vật. Đó chính là tuệ tri (thấy biết qua trí tuệ). Thấy vậy thì vẫn chánh niệm tỉnh giác thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Sư ông, con xin Sư ông soi sáng thêm cho con điều này: Người tu tập chánh niệm khi biết trở về với thực tại sẽ thấy ra rất nhiều điều mầu nhiệm của sự sống, nhưng với con thì điều đó mới chỉ trên lý thuyết thôi, chứ con chưa cảm được nó bằng con tim. Thực tại nó rất bình thường, vẫn cảnh đó, những con người đó... thậm chí khi nhìn vào chính con, con cũng thấy chẳng có gì mới, chẳng có gì thú vị cả. Có lẽ vì thế mà tâm con rất ưa chạy nhảy lung tung vì hiện tại đối với nó không có sức hấp dẫn nếu không muốn nói là khá tẻ nhạt. Con thực tập có gì sai và cần điều chỉnh gì không ạ? Xin Sư Ông từ bi khai thị cho con. Con kính tri ân Sư Ông!

Khi con đang cần tò mò khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống mà bảo con phải trở về chánh niệm nơi chính mình thì đúng là tẻ nhạt thật. Con cứ khám phá đi, chỉ là đừng quên mình trong những trải nghiệm trường đời đó thôi. Mỗi trải nghiệm, mỗi khám phá đều là những bài học để thấy ra chính mình và cuộc sống, lúc đó con mới thấy mỗi khoảnh khắc đang là... cực kỳ mầu nhiệm, không còn tẻ nhạt nữa đâu!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.