Kính Thưa Thầy
Con còn có thêm một thắc mắc nữa, kính nhờ Thầy chỉ ra cho con biết thêm. Hôm qua đi làm về con nhìn lên bầu trời, vì không cô mây che, nên ảnh sáng của mặt trời chiếu rất sáng và tựa như có màu trắng, nhưng thật ra ánh sáng không có màu. Nó làm con tư duy đến những lời nói trong sách và đưa ra đến câu hỏi. Sau khi mới vừa chết, có người sẽ thấy ánh sáng hiện ra nhiều màu. Có khi màu vàng sáng chói đó là cõi của chư thiên. Ảnh sáng có màu cực kỳ trắng đó là cõi của Phật, rồi đến màu xanh lợt hơn, màu vàng lợt hơn v.v... Thưa Thầy, đó có phải là vọng tưởng không? Vì ánh sáng thì không màu. Khi tia nắng chạm trúng vật gì thì nó phản ảnh ra màu. Thí dụ như cầu vồng, khi ánh sáng gặp mây mà có nước. Hay là ánh sáng mà người mới vừa chết gặp là loại khác nữa. Đức Phật có nói gì về ánh sáng khi người mới vừa chết sẽ gặp, không Thầy. Con cám ơn Thầy.
Chuyện đó không nên mất thì giờ tìm hiểu làm gì. Chỉ nên chánh niệm tỉnh giác để thấy ra thực tại thì tốt hơn.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.