Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

trình pháp & chiêm nghiệm

1725 câu · trang 256/575

Con kính đảnh lễ Thày,

Hằng ngày, con thấy tâm mình vẫn đầy đủ lăng xăng mọi chuyện khi tiếp xúc với sự đời. Ngày xưa thì con thấy chán, và thậm chí còn bực mình nữa. Nghĩ là sao mãi mà mình chưa định tâm, trong sáng được. Khi được nghe thày giảng, con hiểu rõ được việc lấy tham mong được định, lấy sân đuổi sân cũng như lấy dầu chữa lửa.

Bây giờ cứ cái gì nổi lên trong tâm thì con lại thong thả hơn để nhận ra, và quan sát. Con thấy thái độ của mình bình thản hơn khi trạng thái tâm của mình biến chuyển đến và đi. Con thấy mình biết chấp nhận và nhìn ra lỗi của mình hơn. Chính trong cái sự thấy đó con thấy mình tự do và an lành hơn Thày ạ.

Con lại làm bài thơ nhỏ kính dâng Thày và các đạo hữu ạ.

Lặng yên nhìn lại tâm mình

Từ vô lượng kiếp vẽ hình sân si

Đường dài chớ nóng ruột chi

Non cao vách thẳm dễ gì vượt ngay

Thấy ảo ảnh rõ đường mây

Mịt mùng xiềng xích có ngày cũng tan./.

Kính mong Thày từ bi chỉ bảo thêm cho chúng con.

Con

Chân Bản Tuệ

Sādhu lành thay! Đúng lắm!

Soi mình trong gương tuệ

Thấy diện mục bản lai

Pháp tướng tuy đa hệ

Pháp tánh vẫn không hai.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy. Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Thầy! Con xin gửi đến Thầy lòng tri ân sâu sắc. Từ lúc biết và được nghe pháp thoại của Thầy, ứng dụng những lời chỉ dạy của Thầy, con đã thật sự thay đổi cuộc sống, con buông xả được nhiều hơn, sống thảnh thơi và an vui hơn rất nhiều. Thật sự con không biết phải nói thế nào mới tỏ được hết sự biết ơn và tôn kính của con đối với Thầy cả, ngôn từ trong trường hợp này cũng thành ra bất lực ạ.

Sau đây con có 1 câu hỏi, kính xin Thầy từ bi chỉ dạy giúp con Thấy Ra ạ: Khi trong con có 1 tâm tham muốn xuất hiện, ví dụ như đã ăn đủ no rồi nhưng vì ngon miệng quá lại muốn ăn thêm mặc dù biết ăn no quá sẽ có hại cho cơ thể, nếu chiều theo cái tham này thì cái bản ngã sẽ được nuôi dưỡng ngày càng mạnh. Còn ngược lại, con muốn dẹp cái tham này đi, cố gắng nhịn thèm, không ăn nữa thì lại cũng là 1 cái bản ngã khác. Hoặc ví dụ con mỗi ngày con đều ngồi thiền (Vipassana, chứ không phải thiền định ạ), niệm Phật thì ngày đó con giữ được sự quân bình trong tâm, thấy tâm an vui, giữ được sáng suốt, định tĩnh trong lành. Ngày nào không ngồi thiền, niệm Phật thì ngày đó tâm không quân bình được, và cũng không giữ được sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành nữa. Như vậy thì việc ngồi thiền, niệm Phật hàng ngày của con là thuận pháp hay là con đang nương tựa, dính mắc và dựng lên 1 cái bản ngã từ việc ngồi thiền, niệm Phật để tâm được thanh tịnh ạ?

Con xin thành kính cảm tạ Thầy. Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh, an vui ạ.

Bất luận là hành gì chủ yếu để thấy ra sự thật chứ không phải để đạt được điều gì. Thấy ra sự thật nên không tham ưu không chấp thủ điều gì mới vô vi vô ngã, còn đạt được sở đắc nào cũng đều hữu vi hữu ngã cả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa Thầy,

Kể từ khi được cùng các bạn ở Nha Trang vào chùa Bửu Long đảnh lễ Thầy, tâm con luôn ấn tượng bởi hình ảnh khi Thầy đi bát và con được đặt bát đến Thầy. Để rồi từ lúc đó đến nay, con đều tinh tấn quay về đọc sách chính mình rõ hơn, thật kỳ lạ là mỗi khi con dễ duôi, lơ là chánh niệm hay muốn khởi những suy nghĩ bất thiện thì hình ảnh đó lại xuất hiện và như có lực gì đó lại đập mạnh vào tâm con, giúp con chợt bừng tỉnh.

Thưa Thầy, nếu như trước đây con cảm nhận câu nói của Thầy: "Tự do là ung dung trong ràng buộc/Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau" là câu nói thật độc đáo và lạ, thì giờ đây con đã thấm tận tâm can ý nghĩa thâm sâu, trong đó hàm chứa cả một đạo lý sâu xa, cả một hành trình trải nghiệm đầy đủ hỉ nộ ái ố mà nếu con không có duyên gặp được Thầy thì cả đời này con cũng không thấy ra được. Con không có phước được ở gần Thầy để được Thầy chỉ giáo nhiều hơn, nhưng mỗi ngày con vẫn hướng tâm về Thầy từ nơi xa, đọc nghe và cảm nhận được sâu sắc những lời dạy của Thầy mà có khi ở gần chưa chắc con có thể cảm nhận được.

Nhân ngày Hiến Chương các nhà giáo, con xin Thầy hoan hỉ cho con được đảnh lễ Thầy 3 lạy để tỏ lòng tri ân và tôn kính của con đến với Vị Chân Sư đã giúp con rút ngắn con đường tu tập và khả năng nhận diện khổ, vô thường, vô ngã trong con ngày một lớn hơn.

Nguyện cầu cho Thầy và quý Chân Tăng, Chân Ni luôn được bình an để tiếp tục lan tỏa ánh sáng của Phật và cứu độ chúng sinh.

Namo Buddhaya

Con D.T

Sādhu lành thay! Thầy cũng chúc mừng con ngày càng thấm nhuần chánh pháp!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.