Kính bạch Thầy,
Khi mình thấy sợi dây mà tưởng con rắn nên sợ, đến khi biết được sợi dây chứ không phải là rắn thì nỗi sợ tan biến. Con xin hỏi:
Khi thấy ra nguyên nhân khổ (thấy được sợi dây không phải là rắn) thì mình hết khổ liền (nỗi sợ) nhưng tại sao khi biết khổ do tham mà người đó vẫn tiếp tục dính mắc để vẫn khổ. Có phải do người đó thiếu chánh niệm sáng suốt không?
Để có chánh niệm thường xuyên thì phải tu tập bát chánh đạo như Thầy thường dạy là thận trọng, chú tâm, quan sát để biết nguyên nhân khổ mà không dính mắc phải không ạ?
Con cảm ơn Thầy.
Kính Thầy
Do thấy khổ nhưng còn hy vọng hết khổ và sẽ được hạnh phúc, nên tham muốn vẫn còn. Cái thấy đó vẫn còn lý trí, chưa phải là chánh niệm tỉnh giác.
Cứ sáng suốt biết mình thôi, đừng quan tâm đến thường xuyên hay không, vì quan tâm đến thường xuyên thì mất trọn vẹn tỉnh thức.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.