Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tụng kinh & niệm Phật

153 câu · trang 12/51

Kính bạch Thầy! Con rất vui mừng khi nhận được những lời chỉ dạy của Thầy, con có một điều mà con không thể làm được. Thường lệ buổi khuya khi mở mắt ra, con luôn thầm nguyện lòng con rằng: hôm nay phải cố gắng tu học sống trong chánh niệm tỉnh thức, nhưng khi bắt đầu vào công việc thì con chánh niệm chỉ được trong chốc lát rồi quên, cứ như vậy hoài, đôi lúc con rất buồn và luôn tự trách mình tại sao như vậy. Kính bạch Thầy! Như vậy con phải làm thế nào để cho sự tu học của con được luôn trọn vẹn trong chánh niệm tỉnh thức? Con cám ơn Thầy!

Có thể do con hiểu ba yếu tố tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác hơi quá mức. Đó không phải là một sự cố gắng quyết tâm để tập trung quá mức, mà lúc đầu con nên hiểu đơn giản là trở về biết mình trong công việc. Nghĩa là khi biết quên mình (thất niệm) thì liền trở về biết lại chính mình một cách tự nhiên thôi. Nếu con vẫn không làm được thì do tâm hơi bị thất niệm tán loạn, trong trường hợp đó con nên kết hợp thêm với niệm Phật như vầy: "Thanh tịnh, trong sáng... Thanh tịnh, trong sáng..." hoặc "Araham, Sammà Sambuddho". Con niệm theo cách thầy chỉ 4 giai đoạn cho một câu hỏi hôm qua.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy,

Con Đang học tụng kinh Pali theo đĩa con thỉnh tại phòng phát hành. Thầy cho con hỏi, nếu hàng ngày con muốn tụng tại gia trước bàn thờ Phật thì cần tụng những bài kinh nào?

Xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con. Con cảm ơn Thầy.

Cơ bản là con tụng những bài kinh Lễ bái Tam Bảo. Sau đó nếu có thời gian thì con đọc thêm kinh Tâm Từ (Karanìya...), kinh Cảm Thắng (Bahum...), kinh Hạnh Phúc (Mangala sutta) v.v...

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy,

Thường ngày con tụng kinh Tam Bảo, lúc thắp nhang, cây nhang đầu tiên con nguyện: "Đức Phật là Đấng toàn tri diệu giác, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Pháp Bảo là giáo lý của Đức Phật. Tăng Bảo là người hành theo giáo lý của Đức Phật." Thưa Thầy, con có thể đổi lại theo cách Thầy thường dạy: "Phật là sáng suốt, Pháp là tĩnh lặng, Tăng là trong lành" có được không Thầy?

Con cám ơn Thầy và xin chúc Thầy sức khỏe.

Được con, niệm "Phật là sáng suốt, Pháp là tĩnh lặng, Tăng là trong lành" như vậy cũng chính là nhắc nhở con thường hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, định tĩnh, trong lành để xứng đáng là người đã quy y Tam Bảo.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.