Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tụng kinh & niệm Phật

153 câu · trang 35/51

Con kính đảnh lễ thấy. Bạch thầy cho con hỏi, con năm nay 43 tuổi, con là con út của gia đình, nhà con có 5 người nhưng chỉ có mình anh cả là lập gia đình nhưng không ờ chung nhà, gia đình con chỉ còn mẹ chị anh hai và con. Nhưng nay cũng đã lớn tuổi, cũng bệnh này bệnh kia, con lo lắng nhìu quá vì nhà không có trẻ con và hiện nay không đi làm nữa vì công việc không còn phù hợp với người lớn tuổi, nên con bị trầm cảm đã lâu, con biết cuộc đời vô thường nhưng cũng phải đi làm, nay không đủ sức để lo khi bệnh tật tới. Lúc trước con thường niệm Budtho và làm gì cũng niệm, nay con nghe pháp thầy khuyên nên chánh niệm, vậy có nghĩa khi thắp nhang mình niệm Phậthồi hướng còn bình thường làm việc gì thì không phải không thầy. Mong thầy khai tâm giúp con, con nghe thầy nói tâm không nên dính mắc vậy con lo lắng quá là không nên hả thầy. Con cứ lo không ai thờ cúng ông bà vì mấy cháu không ở chung nhà. Con xin thầy hãy khai thị giúp con trên đường tu tập. Con muốn làm trai tăng để hồi hướng cho tất cả nhưng con không biết cách, xin thầy chỉ cho con. Con cám ơn thầy, và chúc thầy nhiều sức khoẻ.

Không phải, con cứ niệm Phật để tâm bớt lo nghĩ, nhưng con vẫn có thể thận trọng chú tâm quan sát vào mọi hoạt động của thân tâm trong sinh hoạt đời sống hành ngày.

Đừng lo nghĩ chuyện thờ cúng, mỗi người nên lo tu tập để giải thoát cho chính mình không nên chết rồi vẫn không siêu thoát để mong được thờ cúng.

Trai Tăng hồi hướng rất đơn giản, con phát tâm thì cứ đến chùa cúng dường để bát chư Tăng tuỳ theo sức mình để hồi hướng đến thân nhân đã quá vãng là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kinh thưa Sư ông,

Khi con đọc kinh nhật tụng hằng ngày, sao con nhận ra trong đẩu con thường nghe lại lời kinh mà con đọc, thỉnh thoảng con đọc thì bình thường. Con kinh xin Sư ông từ bi cho con biết là con nên tiếp tục tụng hay phải ngưng lại.

Thành kinh tri ơn sư ông.

Khi người chưa biết chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hàng ngày thì họ cần dùng các phương tiện như tụng kinh, trì chú, niệm Phật, ngồi thiền hoặc làm việc từ thiện để bù đắp những lúc sống đầy tham sân si. Đó là những pháp môn phương tiện rất tốt để giúp tâm bớt vọng động. Nhưng khi biết chánh niệm tỉnh giác, liễu liễu thường tri, thì chỉ cần sống rõ biết thân-tâm-cảnh trong từng khoảnh khắc hiện tại là được. Vì các phương tiện chế định như con dao hai lưỡi, lợi hại khó lường.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Sư Ông cho con được hỏi, khi thiền chỉ con có thể trì chú Om Mani Padme Hum được không? Con cám ơn Sư Ông, kính chúc Sư Ông thật nhiều sức khỏe và trường thọ.

Khi con niệm (lặp đi lặp lại) một đề mục nhất định thì gọi là pháp môn Tuỳ Niệm (Anussati) thuộc về thiền định, không phải thiền tuệ. Tuỳ con chọn loại thiền nào phù hợp với con. Nhưng thiền định thì chỉ được hiện tại lạc trú thôi, không phải là hạnh đoạn giảm trong giáo pháp của đức Phật (Xem Kinh Đoạn Giảm, Trung Bộ)

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.