Kính Bạch Sư,
Xin Sư giảng cho con về Vô Ngã. Con học thiền và nghe Thiền Sư nói chỉ có thân tâm mà không có tôi ta ở đó. Như khi khát nước, thân đứng dậy đi uống nước, tâm bảo và thân làm, chẳng có tôi ta ở đây, con thật sự chưa hiểu.
Con cảm ơn Sư
Con cứ lặng lẽ quan sát thân tâm để chứng kiến sự thật thì sẽ thấy ra ngay thôi. Đừng vay mượn kiến thức của kinh điển hoặc những giải thích trên ngôn ngữ, vì như vậy chỉ thoả mãn cái ngã lý trí và lệ thuộc vào kiến thức của người khác. Chân lý thì muôn đời vẫn ở đó cho con thấy ra chứ nó không chạy đi đâu mất mà phải nhờ ai kiếm giúp.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.