Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

chân đế & tục đế

79 câu · trang 8/27

Kính thưa Thầy! Quá trình chiêm nghiệm, con thấy pháp tục đếchân đế là một cặp đi cùng nhau như hình với bóng. Hình như tục đế là thể, chân đế là dụng, cho nên nó không thể tách rời được. Có đúng như vậy không Thầy?

Đúng là giữa cuộc đời này thì phải chấp nhận tục đế dù cho đã chứng ngộ chân đế, nhưng không phải không thể tách rời. Đứa trẻ mới sinh chỉ có thể thấy chân đế, hoàn toàn chưa có tục đế. Khi bé lớn lên, nếu ở nước Pháp, tục đế bé học được sẽ khác với tục đế nếu bé ở Việt Nam, làm sao tục đế và chân đế gắn liền không thể tách rời được.

Có thể nói khi ở trong chân đế thì tục đế ẩn, khi ở trong tục đế thì chân đế ẩn, chứ không đồng thời được, mặc dù bậc giác ngộ có thể thấy cả hai. Chân đế có tánh tướng thể dụng tự nhiên của nó, còn tục đế thì tánh tướng thể dụng chỉ là khái niệm do lý trí chế định, có khi không liên hệ gì với chân đế cả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con thành kính đảnh lễ Thầy...!

Thưa Thầy, con xin hỏi, có câu nói của Đức Phật rằng các con hãy tự thắp đuốc mà đi, tự mình làm hòn đảo cho chính mình. Bạch Thầy, còn có câu nói rằng tự mình là thượng đế của mình, thì như thế có phải bản thân chúng ta có thể quýêt định số phận của mình, do mình tự định đoạt hạnh phúc hay là khổ đau, cho nên sự vận hành của pháp của nhân quả có thể bị chuyển đổi do bản thân mình định đoạt, đôi khi con nghĩ pháp vốn tự nhiên, nhưng mình có thể xen vào pháp để dụng cho có ích trên danh nghĩa tục đế. Thưa Thầy cho con lời khuyên, nhiều khi con có những tư tưởng không đúng, xin Thầy cho con lời khuyên....

Chúc Thầy thân tâm thường an lạc, con thành kính tri ân Thầy...

Tự mình quyết định vận mệnh của mình theo nghĩa tục đế thôi, còn trong chân đế thì tự mình có nghĩa là trở về giác ngộ thực tánh chân đế ngay nơi thân thọ tâm pháp chứ không hướng ngoại tìm cầu.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin kính chào Thầy.

Cho con xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến thầy, dạ cho con xin được trình Pháp.

Hiện tại con vẫn đang thực hành theo pháp của thầy, và hiện tại con thấy thời gian là không đối với con, ngày sinh nhật, ngày tết cũng như ngày thường, cuối tuần thì cũng như mọi ngày, sáng cũng như tối, mà giữa đêm tỉnh dậy để đi vệ sinh, cũng tỉnh như là lúc thức ban ngày. Lúc nào củng tỉnh táo, biết mình trọn vẹn, ngủ ra ngủ mà thức ra thức. Khi con trọn vẹn với con như vậy, con không còn thấy quan trọng về thời gian, ngôn ngữ của con ít quá, không thể diễn tả hết được.

Cái thấy thứ 2 là thân nhẹ nhàng, là do lúc trước con làm việc theo bản ngả mà không có nhìn thấy được tính biết của mình trong hành động và làm việc, sau khi thấy được tính biết con thận trọng chú tâm trong cv và buông xả, vì nhờ buông xả cái ngã, nên thân tâm con hợp nhất, vì vậy nên thân con mới thấy nhẹ nhàng hơn.

Con chúc Thầy thân tâm luôn đươc an lạc.

Sādhu lành thay! Thấy được như vậy là rất tốt. Tuy nhiên sống trong đời thì người giác ngộ cũng không trụ chân đế, không xả tục đế mà cả hai mặt đều tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.