Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

luân hồi sinh tử

21 câu · trang 3/7

Con thưa Thầy,

Con có thắc mắc này xin Thầy giải đáp giúp con. Con thấy mọi người tu tập để mong thoát khỏi luân hồi sinh tử, vậy có phải vạn vật trong vũ trụ này đều phải luân hồi sinh tử không ạ? Kể cả cỏ cây, cát đá cũng đang luân hồi và tiến hóa đúng không ạ, vì vậy nếu không tu tập thì không có con đường nào khác để thoát khỏi luân hồi sinh tử? Liệu có thứ gì không trải qua luân hồi sinh tử trừ các vị đã giải thoát ạ? Câu hỏi của con mông muội, mong Thầy lượng thứ cho con.

Con xin tri ân Thầy!

Không có cái gì luân hồi sinh tử cả, chỉ có cái ngã ảo tưởng luân hồi sinh tử mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con có nghe một câu chuyện như này: Vào đêm trăng thanh đó, khi thiền định dưới cội bồ đề, Đức Phật đã nhìn rõ và chỉ mặt tất cả các kẻ thù đội lốt cái ta như: sợ hãi, kiêu ngạo, nâng mình hạ người, tham lam,... thế nên các cột kèo của ngôi nhà sinh tử đều gãy đổ, dòng luân hồi cũng chấm dứt, như con cá thoát khỏi lưới vây bắt.

Vậy con muốn hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi ta nhận ra được chân tướng của kẻ thù? Tức là con muốn hỏi lý do gì khiến cho khi ta nhận ra được chúng, luân hồi lại chấm dứt? Thầy giảng cho con với ạ.

Con không cần giải mã những câu chuyện như thế, tốt nhất là quay về nhận biết mọi hoạt động của thân tâm mình rồi con sẽ tự thấy ra tất cả bí ẩn của những câu chuyện ấy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào Thầy,

Trước đây, con cứ cho rằng khi đụng chuyện con cần phải kiểm soát cái này, kiềm chế cái kia. Hoá ra kiểm soát, kiềm chế giống như lấy đá đè cỏ, ngày nào đó nó còn bùng phát nặng nề hơn. Khi trở về trọn vẹn cảm nhận cái sân thì con không cần kiểm soát hay kiềm chế gì nữa mà tự dưng con thấy nhẹ nhàng hơn.

Nghe Thầy giảng, hôm nay con chiêm nghiệm lại, có phải làm chủ sinh tử mà ai tu cũng đều hướng đến có phải là làm chủ được cái đến - đi trong cuộc sống này, nghĩa là không bị chi phối, dính mắc khi mọi sự đến hay đi phải không Thầy? Sinh như là cái đến, tử như là cái đi mà hằng ngày chúng con thường đối diện với nó. Nếu là như vậy thì mọi người đều có thể làm chủ được sinh tử mà không hề xa vời. Con nghĩ vậy có quá chủ quan và sai lệch không ạ, mong Thầy cho con lời khuyên.

Con xin đảnh lễ Thầy, người Thầy mà trong tâm con nghĩ là Sư phụ tinh thần. Người ta nói, khi học trò sẵn sàng thì người Thầy sẽ xuất hiện. Và Thầy chính là người Thầy đó. Con xin tri ân đến Thầy, mong Thầy pháp thể khinh an.

Con hiểu sinh tử như vậy rất chính xác. Nhưng cái con gọi là đến đi này có hai loại: Cái đến đi tự nhiên như hoa nở rồi tàn thì chỉ sinh diệt thôi chứ không sinh tử. Cái đến đi do bản ngã sinh tâm tạo tác mới là sinh tử luân hồi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.