Thành kính đảnh lễ thầy.
Con biết là thầy đang bận rộn hoằng pháp ở nước ngoài, mong thầy luôn khỏe để hướng dẫn chúng con.
Con xin thầy chỉ dạy về nghiệp báo, theo con hiểu thì con người tạo nghiệp từ thân khẩu ý của mình, được tích lũy vào tạng thức, như vậy một kẻ đánh người thì sẽ có hạt giống đánh người, thì sẽ tiếp tục đánh người... vậy thì cơ chế nào sẽ gặt quả là bị người đánh?
Con xin lỗi vì có thể câu hỏi này là ngớ ngẩn, nhưng quả thực con không hiểu, mong thầy tha lỗi cho con.
Cơ chế vận hành của nghiệp là không thể nghĩ bàn nên chúng ta chỉ có thể nhận ra qua trải nghiệm, chiêm quan và thực chứng chứ không thể luận giải bằng lý trí được. Nhân quả diễn biến giống như trình tự một trái cây non dần dần đến chín, đó là một chuỗi chuyển hoá liên tục - ví như những phản ứng hoá học nhưng vi tế hơn nhiều - mà Phật giáo gọi là trùng trùng duyên khởi. Con cứ chiêm nghiệm từ cuộc sống chính mình rồi sẽ tự thấy ra.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.