Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Nguyên lý tu tập

1182 câu · trang 272/394

Hôm nay ngày nhà giáo 20 tháng 11, con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe.

Con luôn ghi nhớ lời thầy dạy "cho dù con đi nhà thờ nhưng nếu con luôn giữ tâm mình sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì con vẫn là Phật tử quy y Tam Bảo".

Con thành kính tri ân.

Sādhu lành thay! Hạnh phúc thay ai thấy đạo là chân lý muôn đời không của riêng ai, không thuộc về tổ chức nào dù tôn giáo hay phi tôn giáo. Đạo phổ biến khắp nơi và bất cứ lúc nào cho những ai ít bụi trong mắt đều có thể thấy được. Cảm ơn con đã chia sẻ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính bạch Thầy,

Con viết đây là để chân thành cảm tạ công đức của Thầy trong tiến trình làm rõ, sáng trong, đưa Đạo Phật về với nguồn gốc nguyên thủy, từ đó chỉ ra con đường giác ngộ giải thoát khỏi bể khổ thế gian cho những người tìm sự thật, tìm Đạo như con và những người có duyên với Đạo Phật khác.

Con hiểu ra, tu tập mới thấy Đạo Phật thật ra gắn bó rất sâu sát với đời sống thường ngày, lấy chính cuộc sống đang diễn ra trong và ngoài thân tâm để làm chất liệu, yếu tố then chốt cho quá trình tu tập giác ngộ giải thoát. Chứ không phải Đạo Phật là phải vào rừng ở ẩn xa lánh cõi đời, không phải thần thông kiểu Như Lai Thần Chưởng, không phải lánh vào trạng thái định phi tưởng phi phi tưởng, đến nổi chim ỉa lên đầu cũng không biết, không phải vào chùa thắp vài nén nhang cầu tiền tài hạnh phúc, hay tạo nghiệp khi mua chim, mua cá phóng sanh để chúng bị bắt lại...

Con đang tu tập và nhận thấy Đạo Phật đem lại cho người tu tập cũng có phần giống như Cửu Dương Thần Công trong kiếm hiệp. Hơn ở chỗ cái kia chỉ hộ thể, còn Đạo Phật hộ cả thân tâm.

Con mong một ngày sẽ không còn phân biệt sâu nặng giữa các nhánh khác nhau trong Đạo Phật, chỉ còn lại một Đạo Phật duy nhất, đó là con đường giác ngộ giải thoát mà Đức Phật Thích Ca đã chỉ dạy.

Những người bắt đầu muốn tu tập thực hành sẽ chỉ cần biết những gì cốt lõi nhất mà có thể gói gọn trong một quyển sách mỏng, chỉ cần tin và thực tập, ví như không hiểu điện hoạt động ra sao, nhưng biết bật công tắc cho đèn sáng, cho chánh niệm tỉnh giác được bật lên xua đi bao nỗi khổ không cần thiết của thế gian. Con hiểu là kinh sách và các phương tiện tu tập vẫn duy trì cho người cần nghiên cứu hay hợp căn cơ của họ, nhưng sẽ không dọa người có lòng cầu Đạo chạy mất dép vì hoảng trước núi kinh thư ấy, hay lạc lối giữa mê cung những lý luận lý giải cao siêu huyền bí.

Con cung kính tri ân Thầy.

Sādhu lành thay! Đúng là mạt pháp vì người sau ngày càng đẩy sự thật thiết thực mà đức Phật khai thị thành một rừng luận thuyết quá cao xa phức tạp đến độ chỉ còn là những giấc mơ của lý trí vọng thức!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa Thầy, hôm nay trong khi con thư giãn buông xả con thấy nội tâm con rất mạnh, chúng ùn ùn khởi sanh lên, ôi là đủ thứ con không biết goi đó là gì con tạm gọi đó là tạp khí. Chúng thật dữ dằn làm con phải bị căng thẳng nhưng không sao, con cứ coi chúng hiện hữu, tồn tại và hoại diệt ra sao, chúng rất mạnh Thầy ạ. Nếu không nhờ nắm được nguyên lý mà Thầy dạy thì con nghĩ rất dễ bị tẩu hỏa. Sau khi chúng diệt thì con thấy rất nhẹ nhàng. Nội tâm mình sao lạ quá, con nghĩ chắc do mình sống vô minh lâu quá nên những tạp khí này tích lũy giờ chúng thoát ra để cho mình xem thì phải. Con xin cảm ơn Thầy đã chỉ dạy nguyên lý cho chúng con rồi từ đó chúng con tự học nơi chính mình.

Đúng, đó là tập khí lâu đời. Khi chúng khởi lên chỉ bình tĩnh sáng suốt thấy chúng sinh diệt là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.