Kính bạch thầy, thầy cho con xin hỏi:
Cũng gọi là chánh định (tứ thiền) như chánh định trong bát chánh đạo vậy sự khác nhau về đối tượng tầm tứ ở đây cụ thể là như nào. Cũng là chánh định nhưng chánh định trong bát chánh đạo bắt đầu từ chánh kiến. Còn chánh định trong tứ thiền thì tầm tứ đối tượng là gì ... từ chánh định trong tứ thiền có phải là thiền mà đức phật đã từ bỏ hai ông thầy không ...
Con không phân biệt đc rõ nên thành kính xin thầy từ bi chỉ dậy
Con thành kính đảnh lễ thầy .
Con nên nghe Pháp thoại thầy giảng để rõ hơn về thiền mói chung và định nói riêng. Xem ra con chưa phân biệt được tứ thiền bát định với chánh định trong Bát Chánh Đạo, nên mới gọi tứ thiền là chánh định. Tứ thiền bát định là của ngoại đạo mà sau khi Bồ-tát Siddhattha chứng đắc liền thấy vẫn còn trói buộc trong Tam giới nên Ngài từ bỏ. Về sau Ngài đã phát hiện được chánh định xuất thế trong Bát Chánh Đạo (hoặc Giới Định Tuệ) hoàn toàn khác tính chất cũng như cách tu chứng với tứ thiền bát định thuộc tam giới.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.