Thưa Thầy, tâm con hay lo âu, bất an lắm, con muốn cố gắng theo dõi thân và tâm để có thể an trú trong phút giây hiện tại nhưng con không biết bắt đầu từ đâu? Con cũng không hiểu rõ quan sát tâm và thân là như thế nào? Như trong tâm con xuất hiện 1 ý nghĩ làm con lo sợ và nghĩ viển vông ra các điều tồi tệ sẽ đến với mình thì con theo dõi quan sát cái ý nghĩ đó hay là con nên tập trung vào hơi thở để loại bỏ ý nghĩ đó đi? Con xin thầy giúp con với. Con phải làm sao để tâm con có thể an lạc không phiền muộn lo âu? Con rất muốn học thiền để sau này có thể vững tâm trước những thăng trầm của cuộc sống, không biết với mục đích như vậy thì con đến với thiền có được không? Bản thân con là người theo đạo Thiên Chúa nên Phật học cơ bản con không hiểu lắm, nếu muốn tu tập con phải bắt đầu từ đâu, con sợ đọc quá nhiều sẽ rối, xin thầy chỉ dẫn cho con.
Con xin cảm ơn thầy.
Tu tập hoặc thiền có hai cách:
Một là chỉ lắng nghe hoặc quan sát thấy mọi sự đến đi qua các hoạt động của thân, của những cảm giác, cảm xúc, của những thái độ tâm và của sự tương giao hoặc mối quan hệ giữa thân tâm và ngoại cảnh một cách trung thực để thấy ra bản chất sự thật nơi chính mình và cuộc sống.
Hai là tùy duyên đối trị cho phù hợp với từng tình huống, thí dụ có trường hợp cần nhẫn nại, như chịu đựng nóng lạnh; có trường hợp cần đáp ứng, như đói ăn khát uống; có trường hợp cần tránh né, như tránh nơi nguy hiểm; có trường hợp cần suy nghĩ chín chắn, có trường hợp cần buông bỏ v.v... chứ không cần theo một phương pháp thiền nhất định.
Như vậy, khi có ý nghĩ bất an khởi lên, có thể sử dụng cách thứ nhất là lắng nghe quan sát nó, hoặc cách thứ hai là chú ý vào đối tượng khác (như sự thở) để đối trị đều được.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.