Thưa Sư, nghe Sư giảng giải kinh Đoạn Giảm, con chợt bừng tỉnh. Thì ra lời kinh đó sâu xa đến vậy. Con xin tri ân Sư rất nhiều! Con còn một vài thắc mắc nữa xin Sư giảng giải giúp:
1/ Con phải dựa vào tiêu chuẩn nào để xác định niệm đang có là chánh niệm hay tà niệm?
2/ Chánh niệm cần có chánh tư duy để quyết định việc đang làm là nên hay không nên. Nhưng con cần dựa vào điều gì để có được chánh tư duy ngay lúc đưa ra quyết định?
Con xin kính chúc Sư và toàn thể chư tăng của chùa luôn dồi dào sức khỏe!
Đối tượng của chánh niệm là thực tánh của thân thọ tâm pháp. Đối tượng của tà niệm là ảo tướng về thân thọ tâm pháp hoặc đối tượng ngoài thân thọ tâm pháp.
Chỉ được gọi là chánh tư duy khi có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác tức có chánh kiến. Những suy nghĩ không đúng với sự thật không phải là chánh tư duy.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.