Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tưởng tri, thức tri & tuệ tri

74 câu · trang 8/25

Kính thầy,

Thầy cho con hỏi, tánh biết có phải là cái biết do thức (vinnana) và tướng biết là bao gồm cái biết do tưởng (sanna) và cái biết do trí (nana) phải không ạ? Vậy làm thế nào để phân biệt cái biết do tuệ (panna) với tướng biết được ạ?

Con cảm ơn thầy.

Không phải. Viññāṇa thuộc thức tri. Saññā thuộc tưởng tri. Paññā, ñāṇa thuộc tuệ tri. Còn Aññā, Aññindriya, Aññātāvindriya, Aññacitta, Pabhassaracitta mới là tánh biết bao hàm tất cả các tri trên.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính đảnh lễ Thầy!

Thưa Thầy! Con đã trực nhận ra vị trí mà pháp dành cho con nơi thực tại này, con cũng trực nhận ra con hiện hữu giữa cuộc đời này là để học ra những bài học đích thực từ cuộc sống thường nhật trong mỗi khoảnh khắc và học như thế nào. Học ra bài học gì. Đó không phải là việc của con mà là việc của Pháp "biết mà không biết". Nhận ra những bài trình pháp nơi con tới Thầy giống như một học trò "trả bài" cho vị Thầy của mình, nhưng đó lại là tiến trình tất yếu mà con phải đi qua. Và khi nhận ra sống cống hiến, phục vụ không nề hà sự thua thiệt với người, không cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu khi phục vụ người khác nhất là người bệnh (con đang chăm mẹ con ở viện), con cứ lặng lẽ làm những việc cần làm, nên làm chứ không là việc phải làm với vị trí là một người vợ, người mẹ và người con... Thời gian này con thường sống với một nội tâm trầm trầm, lặng lặng cũng là thời gian con thấu hiểu chính mình nhiều hơn, con nhận thấy nơi con có một tầng Tâm luôn luôn hoạt động nó giống như nồi nước sôi đang đun trên bếp vậy, tuỳ vào Tánh biết sáng đến đâu thì thấy biết hoạt động này đến đó. Thưa Thầy, con chỉ muốn nói một điều: Bình Thường Tâm mà sống tự nơi mình sẽ soi sáng mọi điều. Ở nơi xa mong Thầy giữ gìn sức khoẻ. Con kính tri ân Thầy. Con chào Thầy.

Sādhu lành thay! Tuyệt lắm! Chỉ cần bình thường thôi, chỉ những kẻ si mê đầy khát vọng mới muốn phi thường, vì họ không thấy được điều phi thường nhất đang ở trong những cái bình thường.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Khi đọc kinh tạng có 2 thuật ngữ mà con chưa hiểu lắm về sự khác nhau giữa chúng đó là: tuệ triliễu tri. Xin thầy có thể giải thích cho con hiểu được không ạ. Nếu được xin thầy cho con ví dụ luôn cho dễ hiểu ạ. Con cám ơn thầy nhiều.

Kính chúc thầy luôn nhiều sức khỏe và an lạc.

Tuệ tri là đang thấy biết đúng sự thật, liễu tri là đã thấy biết đúng sự thật. Thí dụ con thật sự thấy hút thuốc là độc hại, tức tuệ tri, còn con đã giải thoát khỏi hút thuốc là liễu tri.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.