Con chào Thầy ạ,
Dạ ông bà mình xưa có câu "Khôn cũng chết mà dại cũng chết, biết thì sống". Có phải cái "biết" ở đây là tính biết mà Thầy hay nhắc đến mỗi khi chỉ dạy cho chúng con không ạ? Theo con hiểu thì Khôn - Dại vẫn chỉ là 2 mặt của thế gian, vẫn bị vướng vào cái ngã, chỉ có sự hay biết để sống và ứng xử sao cho phù hợp đúng tốt mới là người biết sống thuận pháp.
Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con ạ.
Phải, con hiểu đúng lắm! Khôn - Dại chỉ là tưởng tri, thức tri thuộc ý thức tục đế, chưa phải là tuệ tri chân đế của tánh biết.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.