Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô ngã, bản ngã & đại ngã

315 câu · trang 35/105

Thưa Thầy.

Con có nghe Thầy nói vạn pháp tự vận hành đúng theo qui luật tự nhiên của nó. Mỗi người có một sinh nghiệp của họ, gieo nhân nào gặp quả đó, họ sẽ tự học ra bài học của họ, mình nên tôn trọng cái nghiệp của họ.

Con có một tâm nguyện thế giới này ai cũng hiểu đạo và sống tốt với nhau. Con muốn làm gì đó để thế giới được tốt hơn tùy theo năng lực của mình hiện tại và con biết công việc này sẽ là vô lượng kiếp. Nhưng đó chỉ là tâm nguyện cũng không nên quá chấp vào nó sẽ sinh ra ngã mạn vì mình nghĩ mình tốt người ta xấu rồi mình mong cho người ta tốt hơn, không khéo mình tu sao từ tiểu ngã thành đại ngã.

Việc mà con muốn làm là thay đổi nhận thức của con người, như vậy là con có tác động thay đổi sự vận hành của pháp không Thầy?

Như vậy nhờ Thầy chỉ cho con phải làm như thế nào mới tùy duyên thuận pháp.

Con cảm ơn Thầy!

Ngay cả Phật cũng chỉ khai thị cho những người hữu duyên biết tự chuyển hoá nhận thức của họ. Nếu con giác ngộ như Phật thì cũng chỉ làm được như vậy thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính thưa Thầy.

Con hay học hỏi giáo lý của một Thầy đạo đức, có một lần con kể câu chuyện ngoài lề về cách suy nghĩ của con, Thầy lại hiểu lầm con nói về Thầy, Thầy tự ái và giận không nói pháp cho con nghe nữa, thật sự con bị Thầy hiểu lầm. Con có giải thích nhưng Thầy vẫn còn tự ái. Con thực hành lời Phật dạy, không phân trần biện bạch, im lặng là độ lượng nên chỉ nói vài câu ngắn gọn cho Thầy hiểu rằng Thầy đã hiểu lầm chuyện con kể, nhưng lòng con vẫn rất buồn và cứ suy nghĩ tại sao Thầy là người thường xuyên giảng pháp Phật cho mọi người nghe, sao Thầy không thực hành hạnh hỷ xả, hạnh Bồ Tát để nghe con nói và vẫn vui vẻ Thầy trò như bình thường. Con biết con vẫn phải thông cảm cho Thầy, rằng cùng sẻ chia nỗi niềm riêng của Thầy. Chắc chắn Thầy cũng không vui vẻ gì hơn con, vì thế sao Thầy không nghe con giải thích để giải tỏa, hiểu lầm nhỏ không đáng không gì to tát cả Thầy ạ. Con phải làm sao đây Thầy vì con rất quý Phật Pháp Tăng.

Chính con là người chưa vững niềm tin nơi đạo, nên chỉ một chút bị hiểu lầm cũng đã thấy buồn khổ rồi. Vị thầy của con cũng thế. Đây là dịp để con và thầy con học ra bài học về "cái Ta nguy hiểm".

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch thầy.

Con có có câu hỏi nhờ thầy giúp đỡ.

Mỗi khi thấy một sinh linh bị con người giết (heo, gà,...), con quan sát thấy tâm con khởi lên cảm giác khó chịu, đau, sợ sợ.

Con muốn hỏi rằng, tâm này có phải là một dạng sân trong con không ạ? (Nếu là sân thì tâm này có phải là tướng do duyên sinh hay do ngã sinh ạ?)

Con chân thành cảm ơn thầy.

Tâm sân có hai loại, một loại có khuynh hướng phát ra, tấn công, tiêu diệt... đối tượng, đó là sân hận và loại thứ hai có khuynh hướng thu lại, thủ thế, tránh né... đối tượng, đó là sợ hãi.

Sợ vừa do duyên sinh như sợ mối nguy hiểm hoặc điều tội lỗi để tránh né, vừa do ngã sinh như sợ bị nói xấu, sợ mất danh lợi... Khi thấy vật bị giết mà thương cả người giết lẫn vật bị giết đó là tâm từ bi, nhưng sợ hãi, đau đớn, khó chịu đó là tâm sân do bản ngã.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.