Con xin đảnh lễ Thầy,
Thưa thầy, 1 năm trước con có tham gia khoá thiền 10 ngày Vipassanā niệm thọ. Trong quá trình con có rơi vô trạng thái toàn thân cảm giác như mình là 1 cục đá to, rất nặng nề, chỉ cần lắc lư người thôi là cũng đã rất chậm và nặng. Con trình pháp thì Thiền Sư nói rằng: trạng thái đó là do hồi nhỏ cuộc sống của con có nhiều đè nén. Tối hôm qua lúc nằm buông thư trước khi ngủ, con cũng rơi vào trạng thái đó, nó kéo dài khoảng 10 phút. Con cũng nằm quan sát nhưng chưa hiểu được nguyên nhân.
Xin Thầy giải đáp để con được rõ hơn.
Con xin tri ân Thầy.
Đừng cố tìm nguyên nhân hay cố gán cho nó nguyên nhân nào cả, chỉ trọn vẹn cảm nhận nó như nó đang là thôi thì con mới hiểu được nó.
Trong khi hành con sử dụng yếu tố tầm tứ để tìm cảm thọ nhiều quá thay vì chỉ soi sáng tự nhiên, nên mới sinh ra hiện tượng này. Không phải do đè nén trong quá khứ mà chính là đè nén trong hiện tại.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.