Con chào Thầy! Bình thường con ôn hòa với mọi người xung quanh. Nhưng đôi lúc có vài tình huống bất ngờ xảy ra con thường hay nóng giận, mất tự chủ bản thân lúc đó con không còn sáng suốt, định tĩnh, trong lành nữa. Con xin Thầy chỉ dạy. Con cám ơn Thầy ạ!
Không phải cố giữ sáng suốt định tĩnh trong lành mà chỉ cần thường biết rõ thực tại thân tâm cảnh. Khi con thường biết mình (thận trọng chú tâm quan sát hoặc trở về trọn vẹn tỉnh thức) thì sẽ không còn bị tình trạng lúng túng khi gặp tình huống bất ngờ nữa.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.